|
|
Đăng lúc 13-7-2011 01:22 PM
|
Xem tất
TÂM _ TRẠNG _
  
ĐÊM _ NAY _
Tôi lững thững bên bờ sông ấy !
Nghe làn gió thổi nhè nhẹ chạy quanh ,
Tôi mơ màng thổi hồn lên trời biếc .
lòng hỏi lòng man mắc một nỗi buồn ;
Nhớ hay thương hay đợi chờ một ai đó ...
Sương mờ bao phủ khắp không gian ,
Hàng cây đứng bên đường lá xào xạc ;
Trăng thanh nghiêng đầu soi bóng nước.
Mùa của những tâm hồn đồng cảm ,
Người cùng vạn vật xích lại gần nhau;
Trong nhịp sống hài hòa điềm đạm .
Những mầm hy vọng lớn dần lên,
Mùa giông bão và nhiều sấm chớp !
Ngắm mặt sông thấu tỏ lòng người ,
Vuốt mái tóc lòng tay gặp vầng trán ;
Nhắm mắt lại hồn ta trở về hiện tại ...???...
??????????????????? |
Cảm ơn
-
Xem tất cả
|