Diễn đàn Trái Tim Yên Bái 2024

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tác giả: Đoàn Thiếu Da
Thu gọn cột thông tin

THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN DO ANH EM CLB THƠ TTYB SÁNG TÁC!

  [Lấy địa chỉ]

Viết tâm trạng

Đăng lúc 18-12-2010 01:14 PM | Xem tất

Anh hỏi gió chiều nay có hát

Mà gió xôn xao gió vọng cuối trời

Hay như trái tim mình chợt khóc gọi em ơi!

Giữa phố đông anh bước về đơn lẻ

Anh hỏi gió? Gió thì thầm to nhỏ

Tên một người chẳng giám gọi thành câu

Yêu thương ơi! Giờ này em ở đâu?

Da diết nỗi niềm trong tim non cong khắc khoải

Anh hỏi mây? Mây cứ hoài trôi mãi

Không dừng lại tôi hỏi chút hỡi đám mây

Kỷ niệm ngày nào em còn nhớ chăng em

Nhớ ngày nào hai đứa bên nhau

Một thời ta ước thành đám mây

Nối hai đầu trái tim, ôi bên ấy đại dương!



Cảm ơn

Số người tham gia 4Thanks +4 Thu lại Lý do
Đoàn Thiếu Da + 1
Mrs.Dmd + 1 cho em nào đây?
Queenbee_159 + 1
Happy2012 + 1 nghe hay

Xem tất cả

Đăng lúc 19-12-2010 01:55 PM | Xem tất
Anh nhìn em, sao em im lặng
Lòng anh thấy xuyến xao
Chẳng biết buồn vì sao
Chắc tại em im lặng
Một cuộc tình đã xa
Mang theo cơn mưa lệ
Anh ngồi nhớ đêm thâu
Với mình anh, anh nhớ
Cuộc tình buồn đã qua
Khiến anh thêm u buồn
Đôi mắt buồn vì yêu
Đôi môi thiếu nụ cười
Khi cuộc tình chớm nở
Anh biết tìm nơi đâu
Là níu kéo trong vô vọng
Chỉ mình anh với anh

Cảm ơn

Số người tham gia 4Thanks +4 Thu lại Lý do
Đoàn Thiếu Da + 1
Mrs.Dmd + 1
Queenbee_159 + 1
̶M̶̶r̶̶A̶̶n̶̶u̶ + 1

Xem tất cả

Đăng lúc 20-12-2010 12:19 PM | Xem tất
Mới đó mà đã 4 năm
Gian nan thử thách còn đè nặng vai
.....

Cảm ơn

Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
Đoàn Thiếu Da + 1

Xem tất cả

Đăng lúc 31-12-2010 06:38 PM | Xem tất
Cảm Xúc Bên Hồ
Ngồi bên em bên ghế đá bên hồ
Bỗng lá vàng rơi trên vai em
Thu đã tàn nhưng còn vấn vương đâu đó
Một chút gì man mác của mùa thu
Đông đã sang thời tiết se se lạnh
Hạnh phúc quá! khi mùa đông bên em
Ngồi bên em bên ánh điện vàng
Lấp lánh mặt hồ sưởi ấm trái tim tôi..!
Sir ngày cuối năm 2010

Cảm ơn

Số người tham gia 3Thanks +3 Thu lại Lý do
Đoàn Thiếu Da + 1
Happy2012 + 1
cute.cyb + 1

Xem tất cả

Đăng lúc 31-12-2010 07:03 PM | Xem tất
Nếu mất em đời anh như vô nghĩa
Anh ước rằng tình ta mãi không phai
Như nắng mai son sắc chẳng phôi phai
Như nụ cười ấm áp mảnh tình son
Anh không nói tình anh là biển cả
Mà anh là bờ cho biển cả mênh mông

Cảm ơn

Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
Đoàn Thiếu Da + 1

Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    23-5-2012 11:14 AM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

    Đăng lúc 31-12-2010 07:05 PM | Xem tất



        Rất hay.
    ông bạn thỉnh thoảng có
    hứng làm thơ hay phết đấy
    cho tớ theo với hihi

    Đánh giá

    Đc hihi  Đăng lúc 31-12-2010 07:15 PM
    ngồi nhớ lại khung cảnh đi chơi, làm những gì có nhưng gì. bây giờ về thì nhớ lại chau chuốt thêm tý  Đăng lúc 31-12-2010 07:08 PM
    Đăng lúc 31-12-2010 07:40 PM | Xem tất
    Em...!
    Em lại mang nắng vàng đi mãi
    Để hồn tôi một khoảng rộng tối đen
    Đã đầy ngập những nỗi buồn tê tái
    Chẳng niềm tin không le lói ánh đèn

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1

    Xem tất cả

    Đăng lúc 3-3-2011 06:49 PM | Xem tất
                 Chia xa
    Cuộc đời anh chờ em trong băng giá
    Tình xưa nghĩa cũ nay chìm trong quá khứ
    Em ra đi để mình anh trong cay đắng
    Người ở lại giờ có ngỡ ngàng
    Thôi nhé! chào em, thôi vĩnh biệt
    Trái tim thổn thức cuộc tình xưa
    Mộng ước ngày xưa không còn nữa
    Cất bước nhìn nhau chỉ thêm sầu

    Cảm ơn

    Số người tham gia 2Thanks +2 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1
    cute.cyb + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    23-5-2012 11:14 AM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

    Đăng lúc 3-3-2011 10:10 PM | Xem tất
    Chia xa
    Cuộc đời anh chờ em trong băng giá
    Tình xưa nghĩa cũ nay chìm trong  ...
    Trích từ Sir.Diamond vào lúc 3-3-2011 06:49 PM



        Nhìn về quá khứ
    Chiều về con nắng nhẹ buông
    Mà sao lòng cứ vấn vương thế này
    Để rồi ngày cứ qua ngày
    Chiều về nắng tắt vẫn....bóng em

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    Sir.Diamond + 1

    Xem tất cả

    Đăng lúc 1-4-2011 07:39 PM | Xem tất
    Nước sông Hồng năm tháng vơi đầy
    Lưu luyến đâu trên dòng sông kỉ niệm
    Phà Âu Lâu tình người chật bến
    Nay dáng cầu ôm trọn niềm vui

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1

    Xem tất cả

    Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

    Quy tắc điểm

    Đóng

    Thông báoTrước /1 Sau

    Phòng tối|Lưu trữ|Diễn đàn Yên Bái 2024 Community Guidelines |

    GMT+7, 18-10-2026 12:23 AM , Processed in 0.017139 second(s), 15 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách