Diễn đàn Trái Tim Yên Bái 2024

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tác giả: Đoàn Thiếu Da
Thu gọn cột thông tin

THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN DO ANH EM CLB THƠ TTYB SÁNG TÁC!

  [Lấy địa chỉ]
  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    14-3-2013 08:22 PM
  • Đã viết: 243 ngày

    [LV.8]Chém bão 2

    Đăng lúc 9-11-2010 09:03 PM | Xem tất
    Trả lời 302# cute.cyb
    Một mình anh cô đơn nơi nào
    Em nơi đây vẫn hoài thương nhớ
    Nhớ đến anh mang một nỗi niềm
    Niềm thương nhớ muốn gởi cho anh

    Anh cô đơn trong phòng nặng lẽ
    Có hiểu rằng em nơi đây mong chờ
    Chờ anh đến căn phòng nặng lẽ
    Chỉ mình em vẫn mong chờ anh

    Đánh giá

    Ưm. mình vừa đáp lại thơ của bạn đó. híc Mình ra ngoài 30p, nếu bạn còn đó thì mình online tiếp nhé...  Đăng lúc 9-11-2010 09:58 PM

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    cute.cyb + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    23-5-2012 11:14 AM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

    Đăng lúc 9-11-2010 09:56 PM | Xem tất
    Trả lời  cute.cyb
    Một mình anh cô đơn nơi nào
    Em nơi đây vẫn hoài thương nhớ
    Nhớ đến anh mang một nỗi niềm
    Niềm thương nhớ muốn gởi cho anh

    Anh cô đơn trong phòng nặng lẽ
    Có hiểu rằng em nơi đây mong chờ
    Chờ anh đến căn phòng nặng lẽ
    Chỉ mình em vẫn mong chờ anh

    Trích từ hoanhvan27 vào lúc 9-11-2010 09:03 PM


        Đêm nay anh ngước lên trời
    Trông về nơi ấy bồi hồi nhớ thương
        Những ngày xưa ở cố hương
    Em và anh đã nhớ thương nhau nhiều
        Chúng  ta  đã nói  bao  điều
    Rằng thương nhau mãi dẫu dù khó nguy
        Đến  giờ  em  bỏ  anh  đi
    Làm cho nắng tắt làm cho anh buồn
        Dẫu xa xa mãi muôn trùng
    Lòng anh vẫn thế vẫn cùng nhớ mong


                                9/11/2010  
                                   Cute.cyb

    Cảm ơn

    Số người tham gia 2Thanks +2 Thu lại Lý do
    Sir.Diamond + 1
    Happy2012 + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    14-3-2013 08:22 PM
  • Đã viết: 243 ngày

    [LV.8]Chém bão 2

    Đăng lúc 9-11-2010 10:09 PM | Xem tất
    Trả lời 304# cute.cyb


    Tình em dành chọn cho anh hết
    Dốc hết nhớ thương gởi về anh
    Mong anh hãy hiểu ... em yêu anh
    Dù ở phương trời nào anh à

    Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
    Dẫu biết mình không duyên , không phận
    Ở phương nào em vẫn nhớ anh
    Mong tình mình còn mãi nha anh

    Tình yêu đẹp là tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn tròn
    Em mong anh tìm một người thương
    Để chăm anh khi em không có bên !
                                       hoanhvan27:09/11/10

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    Sir.Diamond + 1

    Xem tất cả

    Đăng lúc 9-11-2010 10:13 PM | Xem tất
    Nhớ em! Anh ngước lên trời
    Hỏi...Một nửa ấy trái tim tôi ơi
    Giờ...Em ở phương trời nao?
    Để mình anh bơ vơ giữa bầu trời hiu quạnh
    Anh...nhớ!
    Nhớ ngày hai đứa đứng dưới trời đầy sao
    Nhìn xa xa ngôi sao ở tận trên cao
    Nhớ phút giây hạnh phúc thật biết bao
    Mà sao giờ này ở tận nơi nao?
    Người yêu hỡi giờ em ở nơi đâu?
    Con tim anh luôn khao khát chờ mong
    Rồi ngày dài, ngày dài sẽ qua di
    Để mai này về ta mãi có nhau
    Người yêu hỡi! giờ xa nhau mãi mãi
    Con tim anh cô đơn với tháng ngày
    Kỷ niệm buồn tình này mãi không phai
    Nay ngắm trời chỉ còn lại mình anh...

    Cảm ơn

    Số người tham gia 2Thanks +2 Thu lại Lý do
    Happy2012 + 1
    cute.cyb + 1

    Xem tất cả

    Đăng lúc 9-11-2010 10:31 PM | Xem tất
    Em yêu dấu à!
    Đừng rời xa anh, dù chỉ là một giây
    Em...!Ở lại đây bên cạnh anh!
    Dù tình yêu, hai đứa mình quả là rất mong manh
    Nhưng...! Tình yêu anh giành cho em tựa biển cả, trời xanh
    Mình yêu nhau ...!!!!!
    Mình mãi mãi bên nhau em nhé!
    Anh hứa, và anh hứa...!
    Anh sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa!

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    cute.cyb + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    23-5-2012 11:14 AM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

    Đăng lúc 9-11-2010 11:07 PM | Xem tất

    RE: THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN DO ANH EM CLB THƠ TTYB SÁNG TÁC!

    Trả lời  cute.cyb

    Tình em dành chọn cho anh hết
    Dốc hết nhớ thương gởi về anh
    Mong anh hãy hiểu ... em yêu anh
    Dù ở phương trời nào anh à

    Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
    Dẫu biết mình không duyên , không phận
    Ở phương nào em vẫn nhớ anh
    Mong tình mình còn mãi nha anh

    Tình yêu đẹp là tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn tròn
    Em mong anh tìm một người thương
    Để chăm anh khi em không có bên !
                                       hoanhvan27:09/11/10

    Trích từ hoanhvan27 vào lúc 9-11-2010 10:09 PM


    Mùa đông đã đến và anh biết
    Năm nay anh sẽ lạnh hơn nhiều
    ...
    Bên anh khói thuốc tiêu điều
    Làm cho tâm trí càng nhiều vết nhăn
    Những ngày đông lạnh đan khăn
    Để cho anh ấm, để không lạnh lùng

    Năm nay anh biết mình dùng...?
    Khăn nào cho ấm để phòng chống đông.


                                               9/11/2010
                                                 Cute.cyb

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    Sir.Diamond + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    23-5-2012 11:14 AM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

    Đăng lúc 9-11-2010 11:13 PM | Xem tất
    Em yêu dấu à!
    Đừng rời xa anh, dù chỉ là một giây
    Em...!Ở lại đây bên cạnh anh!
    Dù ...
    Trích từ Sir.Diamond vào lúc 9-11-2010 10:31 PM


    Em....
             Xa  em  dù  chỉ  Một  giây
    Làm cho anh nhớ đến ngây ngất người.
    ..........................

    Đánh giá

    nhìn thì biết. ko hiểu gì chứ!  Đăng lúc 10-11-2010 11:42 AM
    sao thế? mình không hiểu  Đăng lúc 9-11-2010 11:26 PM
    mod ko spam bài nha!  Đăng lúc 9-11-2010 11:19 PM
  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    14-3-2013 08:22 PM
  • Đã viết: 243 ngày

    [LV.8]Chém bão 2

    Đăng lúc 9-11-2010 11:16 PM | Xem tất
    Mùa đông đã đến và anh biết
    Năm nay anh sẽ lạnh hơn nhiều...
    Bên anh khói thuốc t ...
    Trích từ cute.cyb vào lúc 9-11-2010 11:07 PM


    Đêm đông lạnh lắm phải không em
    Anh ở trong này không có mùa đông
    Gởi cho em một chút nắng vàng
    Cho em bớt lạnh những đêm đông
  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    23-5-2012 11:14 AM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

    Đăng lúc 9-11-2010 11:25 PM | Xem tất
    Trích từ cute.cyb vào lúc 9-11-2010 11:07 PM
    Đêm đông lạnh lắm phải không em
    Anh ở trong này không có mùa đông
    Gởi cho em một chút nắng vàng
    Cho em bớt lạnh những đêm đông
    Trích từ hoanhvan27 vào lúc 9-11-2010 11:16 PM


    Ngoài bắc mùa đông trời giá buốt
    Khăn ấm em đan chẳng đủ dùng
    Chỉ em nhen nhóm làm anh ấm
    Những lúc đêm đông lanh tái người

                                      9/11/2010
                                         Cute.cyb
  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    14-3-2013 08:22 PM
  • Đã viết: 243 ngày

    [LV.8]Chém bão 2

    Đăng lúc 9-11-2010 11:26 PM | Xem tất
    Trả lời 310# hoanhvan27

    Lòng chợt buồn thao thức nhớ em
    Không biết bây giờ đã ngủ chưa
    Còn anh thổn thức nỗi nhớ em
    Mong trời mau sáng ta gặp nhau

    Đánh giá

    híc. mình tưởng bạn out rùi. mãi không thấy tl.  Đăng lúc 9-11-2010 11:56 PM
    Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

    Quy tắc điểm

    Đóng

    Thông báoTrước /1 Sau

    Phòng tối|Lưu trữ|Diễn đàn Yên Bái 2024 Community Guidelines |

    GMT+7, 18-10-2026 12:24 AM , Processed in 0.015746 second(s), 15 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách