Diễn đàn Trái Tim Yên Bái 2024

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tác giả: Đoàn Thiếu Da
Thu gọn cột thông tin

THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN DO ANH EM CLB THƠ TTYB SÁNG TÁC!

  [Lấy địa chỉ]

Viết tâm trạng

Đăng lúc 6-8-2010 01:29 PM | Xem tất
Anh đây cũng chẳng có cái quái gi
Chỉ có tình cảm với anh em
Anh em thương tình quan tâm đến
Hạnh phúc làm sao mối thân tình

Yên Bái quê ta một mái nhà
Tình cảm chan hòa với anh em
Xưa nay không biết nên mới thế
Đến nay biết rồi úi...i anh em!
  • Tâm trạng hàng ngày
    Ngủ
    16-1-2012 03:29 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 6-8-2010 09:12 PM | Xem tất
    Mấy bài ngày xưa post đâu mất hết rồi...tổng hợp lại chút cho box này xôm tụ hơn ^^
    Ô hay chiều nay mưa
    Mây xám khảm vào bầu trời
    Từng hạt rơi...
    Ô hay lòng tôi đau
    Nỗi buồn khảm vào thời gian
    Mãi không tan...



    Vô Đề 03

    Lặng lẽ đêm khuya tôi ngồi

    Gió lạnh...

    Ngày mai người ấy đi rồi

    Tôi sẽ đơn côi

    Nỗi buồn thương trong lòng...

    Đóng thành băng vĩnh cửu

    Đêm lạnh

    Gió lạnh

    Hồn tôi giá lạnh

    Tôi ngồi thâu đêm

    Nghĩ về Tôi_Em

    . . .

    Người ấy đi rồi !...

    Tôi cô đơn ngồi

    Lặng lẽ.

    Sân ga chiều ảm đạm

    Thấy trong lòng những con sóng nhấp nhô

    Vỗ vào một khoảng hư vô

    Dạt dào...

    Dào dạt...


    Vô Đề 02

    Có cái gì tha thiết

    Hơn mắt anh nhìn em ?!

    Có cái gì mãnh liệt

    Hơn tình anh trao em ?!

    Có tiếng gì nén lại

    Khi nhìn em đi qua ?!

    Có cái gì đã vỡ

    Nhìn em bên người ta ?!...


    Tôi và Em

    Em là cánh buồm xa

    Trôi vào bờ cát vắng

    Tôi như là tia nắng

    Ấp ủ mối tình em

    Em như là dòng sông

    Còn tôi là bến nước

    Em mãi bước ra đi

    Để tình tôi lẻ bóng

    Tôi như người bị đóng

    Trong cũi sắt tình yêu

    Chỉ hồn tôi phiêu diêu

    Chờ ngày em đến cứu

    Tôi thì luôn cố níu

    Níu giấc mơ tình ta

    Em lại hát khúc ca

    Nói về lời ly biệt...




    Vô Đề 01

    Nỗi nhớ

    Ở trong tim,

    Anh cứ mãi đi tìm

    Hình bóng...

    Người con gái anh thương

    Trong hư ảo...

    Để giấc chiêm bao

    Đang ngọt lành

    Trong hồn anh...

    Chợt vỡ !...



    Thế thôi! Giờ mình khô khan lắm...không như ngày xưa ...

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Danh vọng +10 Tiền +10 Thanks +1 Thu lại Lý do
    songngu_163 + 10 + 10 + 1 thanks anh ! ^^

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Ngủ
    16-1-2012 03:29 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 6-8-2010 09:15 PM | Xem tất
    Ta chợt nghe tiếng ve...
    Râm ran trong vòm lá
    Ta chợt nghe tiếng gió
    Rì rào cả hàng me
    Ta chợt nghe lòng trẻ
    Rạo rực tình yêu thương
    Nghe nắng hè tơ vương
    Nghe mùa chia ly tới

    Cảm ơn

    Số người tham gia 2Thanks +2 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1
    Sir.Diamond + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Ngủ
    16-1-2012 03:29 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 6-8-2010 09:31 PM | Xem tất
    Tôi muốn được nhìn vào đôi mắt của em
    Đôi mắt trong như hai giọt ngọc
    Như hai giọt sương mai lấp lánh buổi bình minh
    Như hai vì sao chiếu lung linh cả trời đêm mùa hạ...
  • Tâm trạng hàng ngày
    Tức giận
    16-4-2012 02:01 PM
  • Đã viết: 3 ngày

    [LV.2]Spam 2

     Tác giả| Đăng lúc 6-8-2010 11:40 PM | Xem tất
    bác này làm thơ chất lượng quá =p~
  • Tâm trạng hàng ngày
    Tức giận
    16-4-2012 02:01 PM
  • Đã viết: 3 ngày

    [LV.2]Spam 2

     Tác giả| Đăng lúc 7-8-2010 12:12 AM | Xem tất
    đêm thu thoang thoảng mùi hương lạ,
    anh nhận ra, mùi rất đỗi thân quen.
    Anh nhớ...
    Mõi lúc gục trên đùi em gãnh gọt,
    Em hiền hòa cười khẽ bảo..Anh yêu.
    Và theo đó mùi hương em dào dạt,
    Khắp trần gian anh có...chỉ mình em?

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    Sir.Diamond + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Tức giận
    16-4-2012 02:01 PM
  • Đã viết: 3 ngày

    [LV.2]Spam 2

     Tác giả| Đăng lúc 7-8-2010 12:15 AM | Xem tất
    xuân đến mang hoa vàng sắc thắm,
    có tình em anh như có cả...thiên đường.
    nhưng em ơi...
    Khi đông tới cũng là tim anh mất...
    đợi chờ em như nắng đợi chờ xuân.
    Chỉ mong em cùng mua xuân trở lại,
    thắp tình ta nồng cháy giữa đại ngàn.
  • Tâm trạng hàng ngày
    Trầm cảm
    20-2-2012 10:42 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 7-8-2010 12:50 AM | Xem tất
    đọc box thơ nèy vui wa' đy  mất, hjhj, đúng là khâm phục khâm phục. Em có thơ nhưng sưu tầm đc hok ah?
  • Tâm trạng hàng ngày
    Trầm cảm
    20-2-2012 10:42 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 7-8-2010 12:52 AM | Xem tất
    Cuộc đời ngắn ngủi có bao nhiêu
    Vì yêu ta đã mất quá nhiều
    Thôi thì đừng lại không yêu nữa
    Vì sống đâu phải chỉ để yêu.
    (em sưu tầm ah, nhưng hok bít của ai)
  • Tâm trạng hàng ngày
    Trầm cảm
    20-2-2012 10:42 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 7-8-2010 12:57 AM | Xem tất
    Tiếp bài nèy em cũng sưu tầm luôn ak, khổ con người em chẳng nghĩ đc ý thơ nào.
    Có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây dựa vai anhh mà khóc
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Chia sẻ cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù ó một ngày con tàu thay bến
    Sân ga này sẽ vẫn mãi còn đây.

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    Sir.Diamond + 1 Khu vực này là thơ tv sáng tác nha ...

    Xem tất cả

    Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

    Quy tắc điểm

    Đóng

    Thông báoTrước /1 Sau

    Phòng tối|Lưu trữ|Diễn đàn Yên Bái 2024 Community Guidelines |

    GMT+7, 17-10-2026 03:00 AM , Processed in 0.028153 second(s), 16 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách