Diễn đàn Trái Tim Yên Bái 2024

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tác giả: Đoàn Thiếu Da
Thu gọn cột thông tin

THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN DO ANH EM CLB THƠ TTYB SÁNG TÁC!

  [Lấy địa chỉ]
  • Tâm trạng hàng ngày
    Tức giận
    16-4-2012 02:01 PM
  • Đã viết: 3 ngày

    [LV.2]Spam 2

     Tác giả| Đăng lúc 6-8-2010 10:01 AM | Xem tất
    Từ ngữ nghệ thuật quá! văn việt ta thật phong phú!@
    Đăng lúc 6-8-2010 10:13 AM | Xem tất

    ChatBox mà hay thì Save hết huynh à! Mấy khi làm ngẫu hứng làm thơ! Mà Cương Danh từ không phải động từ nha!

    Đánh giá

    Huynh cứ nói thế tạo tiền lệ không tốt, người khác (.) 4r biết lại...em ko đỡ nổi! hix hix  Đăng lúc 6-8-2010 11:43 AM
    uh thì Cương cương :)) từ trước là danh từ, từ sau là động từ :)  Đăng lúc 6-8-2010 11:41 AM
    Đăng lúc 6-8-2010 10:58 AM | Xem tất
    Không yêu em, em nói tôi tàn nhẫn
    Yêu em rồi, em phụ bạc tình tôi
    Miệng em cười như địa ngục thiên lôi
    Lệ rơi xuống bao chàng trai chết đuối
    Đăng lúc 6-8-2010 10:59 AM | Xem tất
    Đêm không trăng đêm dài vô tận
    Bến không đò ai nỡ bước sang sông
    Đời không yêu cuộc đời đau khổ
    Biết yêu rồi cuộc đời sẽ khổ đau
    Đăng lúc 6-8-2010 11:00 AM | Xem tất
    Yên Bái ơi! Sao vô tình đến thê!
    Hoàng hôn về tôi mới được bên em
    Hỡi người yêu của tôi bé nhỏ
    Có biết không mình anh khóc trong đêm.

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1

    Xem tất cả

    Đăng lúc 6-8-2010 11:01 AM | Xem tất
    Năm thắng gần nhau chẳng nói gi
    Khi lòng muốn nói lại ra đi
    Nỗi buồn nhung nhớ mang đi mãi
    Mà dòng kỷ niệm mãi không phai.
    Đăng lúc 6-8-2010 11:03 AM | Xem tất
    Dẫu muôn kiếp không trở thành đôi lứa
    Cuộc đời này em vẫn mãi trong anh

    Đã không yêu để lòng trong trắng
    Đã yêu rồi cố gắng thành cồng
  • Tâm trạng hàng ngày
    Tức giận
    16-4-2012 02:01 PM
  • Đã viết: 3 ngày

    [LV.2]Spam 2

     Tác giả| Đăng lúc 6-8-2010 12:23 PM | Xem tất
    Kinh Kinh! hôm nay anh C lại có nhã hứng làm phát 3 bài cơ à! khâm phục khâm phục
    Đăng lúc 6-8-2010 12:35 PM | Xem tất
    Kinh Kinh! hôm nay anh C lại có nhã hứng làm phát 3 bài cơ à! khâm phục khâm phục :heh ...
    Trích từ Mr.BeBiBo vào lúc 6-8-2010 12:23 PM



        Tối qua không ngủ được nằm nghĩ linh tinh thế là phải write ngay không quên
    Đăng lúc 6-8-2010 12:37 PM | Xem tất
    Chữ tình ơi! hỡi chữ tình!
    Lẻ loi mới biết phận mình đáng thương.
    Một mình ôm chữ đơn phương
    Khi nào "song" đến anh đây hết buồn!
    (song = song phương)
    Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

    Quy tắc điểm

    Đóng

    Thông báoTrước /1 Sau

    Phòng tối|Lưu trữ|Diễn đàn Yên Bái 2024 Community Guidelines |

    GMT+7, 16-10-2026 09:36 AM , Processed in 0.064712 second(s), 16 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách