Diễn đàn Trái Tim Yên Bái 2024

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tác giả: Đoàn Thiếu Da
Thu gọn cột thông tin

THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN DO ANH EM CLB THƠ TTYB SÁNG TÁC!

  [Lấy địa chỉ]
  • Tâm trạng hàng ngày
    Trầm cảm
    20-2-2012 10:42 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 4-9-2010 11:12 PM | Xem tất
    Tự nhiên lục lại cái bài "Vô tình" của mình nên có cảm xúc làm thơ

    Vô tình gặp anh chiều hôm đó
    Em biết mình sẽ chẳng thể nào quên
    Con tim em bình yên lúc trước
    Để rồi trào sóng nhớ lúc gặp anh
    Vô tình em lại được gặp anh
    Góc thư viện bất chợt em nhìn thấy
    Đôi mắt hiền đang ngắm nhìn quanh
    Mắt khẽ chạm cho em xao xuyến
    Để đêm về em cứ mãi nhớ mong.

    Cảm ơn

    Số người tham gia 2Thanks +2 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1
    k3s1t1nh + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    5-12-2011 08:26 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 6-9-2010 02:44 PM | Xem tất
    Vô tình dẫn đến vô tình
    Yêu nhau có phải vô tình không em ??
    Để anh thao thức từng đêm
    Để trăng soi  bên thềm tương tư ???

    Đánh giá

    đã add vào danh sách thành viên :D  Đăng lúc 11-9-2010 09:18 PM
    cái này chắc do anh si tình type thiếu rồi!  Đăng lúc 7-9-2010 01:23 AM
    Queen Làm Hay Quá  Đăng lúc 6-9-2010 10:08 PM
    Anh ui, em xin phép thêm 1 chứ vào vâu cuối nhé! Để trăng soi bóng bên thềm tương tư  Đăng lúc 6-9-2010 05:14 PM

    Cảm ơn

    Số người tham gia 3Thanks +3 Thu lại Lý do
    songngu_163 + 1
    Đoàn Thiếu Da + 1
    Queenbee_159 + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Trầm cảm
    20-2-2012 10:42 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 7-9-2010 10:38 PM | Xem tất
    Nếu có thể, tôi muốn là mây
    Bay cao với gió hát cùng loài chim
    Sẽ chẳng còn muộn phiền bấy lâu
    Khi mây lên thành mưa bất chợt
    Những mỏi mệt cũng bị cuốn đi
    Nắng lên mây khô bỗng chốc là
    Áng mây hồng vui cười với thế gian.

    Cảm ơn

    Số người tham gia 3Thanks +3 Thu lại Lý do
    Sir.Diamond + 1
    Đoàn Thiếu Da + 1
    yeuanhvidolaanh + 1 Hay lắm e.

    Xem tất cả

    Đăng lúc 8-9-2010 03:43 PM | Xem tất
    Tháng 9, mùa lá vàng rơi
    Em ơi mùa thu qua rồi
    Em rồi cũng cách xa tôi
    Mai kia khi mùa thu đến
    Nhặt lá vàng nhớ ngày xưa

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Tức giận
    16-4-2012 02:01 PM
  • Đã viết: 3 ngày

    [LV.2]Spam 2

     Tác giả| Đăng lúc 11-9-2010 02:16 PM | Xem tất
    Bài này là thơ củ chuối nên đọc rời rạc các bác đừng chê!
    em ko thạo câu chữ nên nghĩ thế nào viết vậy!

    tôi hổ thẹn vì văn tôi ít nghĩa,
    và buồn hơn khi thơ cũng vắng hồn,
    nhưng tôi thích làm thơ và kể chuyện,
    bởi vì em luôn dành tặng lời khen.
    Tôi hiểu được tấm lòng em chân thật,
    Em yêu tôi nên cổ động thơ tôi.
    Nếu bạn đọc mà hết hơi vì mệt,
    thì em tôi lại chăm chút từng câu,
    Tôi cảm thấy cuộc đời tôi hạnh phúc,
    vì làm thơ tặng riêng chỉ mình em!

    Cảm ơn

    Số người tham gia 3Thanks +3 Thu lại Lý do
    Sir.Diamond + 1
    songngu_163 + 1
    Queenbee_159 + 1 chủ tịch xuất chiêu ah???

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Tức giận
    16-4-2012 02:01 PM
  • Đã viết: 3 ngày

    [LV.2]Spam 2

     Tác giả| Đăng lúc 11-9-2010 05:18 PM | Xem tất
    Nghe câu hát mà lòng tôi thắt lại,
    Giọt lệ cay chảy mãi xuống bờ môi.
    Tôi giấu trong tim một niềm đau vô hạn,
    Cố gượng cười nhìn em bước thật xa.

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    songngu_163 + 1 Chủ tịch dạo này... e hèm, lười l ...

    Xem tất cả

    Đăng lúc 11-9-2010 07:15 PM | Xem tất
    Đêm Yên Bái Nhớ...! (Sir.Diamond)
                           11/09/2010
    Yên Bái đêm lung linh huyền aỏ
    Ngồi quảng trường uống trà đá đêm
    Gió hiu hiu thổi qua cành lá
    Mắt rơi lệ anh nhớ về em!
    Chờ em trong đêm sương lạnh giá
    Đôi mắt buồn ngóng chờ thiết tha
    Sương đêm rơi còn đọng trên má
    Đâu phải buồn mà khóc nhớ ai!

    Đánh giá

    chắc là có tâm trang roài  Đăng lúc 11-9-2010 09:26 PM
    Sao thế nhỉ?  Đăng lúc 11-9-2010 09:22 PM
    ứ thích bài này :(  Đăng lúc 11-9-2010 09:18 PM

    Cảm ơn

    Số người tham gia 2Thanks +2 Thu lại Lý do
    songngu_163 + 1
    Đoàn Thiếu Da + 1

    Xem tất cả

    Đăng lúc 12-9-2010 07:45 PM | Xem tất
    thơ trẻ đọc hết cả hồn
    đọc đi đọc lại, lúc lol cũng yêu
    ( lol =  Laught Out Loud )
  • Tâm trạng hàng ngày
    Trầm cảm
    20-2-2012 10:42 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 12-9-2010 08:01 PM | Xem tất
    Em biết em không quên được quá khứ
    Những chuyện buồn đã in dấu trong tim
    Điều với em là quan trọng nhất
    Cũng lại làm em bị tổn thương
    Tự cười, em tự đứng lên
    Phải gắng quên bằng niềm vui được sống
    Dẫu thế nào cũng phải tự vượt qua
    Bấy lâu nay em sống vui cười
    Để ngừơi đời cũng phải phát ghen
    Nhưng rồi em chợt nhận ra
    Trong em niềm đau đó vẫn còn
    Thời gian chẳng thể nào xoá đi
    Có gì đó khiến em muốn gục ngã
    Em chẳng thể cười - dù là cố thôi
    Điều đó khiến em không thể là
    Một cô nhóc hay cười rất vô tư
    Em muốn nói ra tất cả suy nghĩ
    Những bận lòng cả chuyện trước kia
    .....( tự nhiên cụt hứng, ứ nghĩ đc nữa)

    Cảm ơn

    Số người tham gia 3Thanks +3 Thu lại Lý do
    yeuanhvidolaanh + 1 hay lắm e
    Đoàn Thiếu Da + 1
    songngu_163 + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Tức giận
    16-4-2012 02:01 PM
  • Đã viết: 3 ngày

    [LV.2]Spam 2

     Tác giả| Đăng lúc 12-9-2010 10:55 PM | Xem tất
    Tình Yêu - Máu
    By Mr.BeBiBo 12-9-2010 22:54 PM

    Ôm nỗi đau trong lòng sầu tê tái,

    anh nhủ mình tự biết phải về đâu!
    Trong đêm vắng tiếng chuông chùa lạnh lẽo,
    thấu hồn ai khuya phố lạnh đi về.
    Trong tâm trí anh, em - những gì cao quý nhất,
    Vậy mà sao em đâm nát trái tim anh.
    Bằng một nhát dao vô hình,
    em không hiểu hay vì em không thể,
    cuộc đời anh đã trói chặt vào em,
    Anh đau xót khi nhìn em quay bước,
    Biết làm sao khi sáo đã xổ lồng,
    Ngậm trái đắng anh cười trong nước mắt,
    Chúc cho em hạnh phúc sông bên người,
    Ba anh nói tình yêu là nước mắt,
    Tại sao giờ chỉ có máu mà thôi,
    Giọt máu anh tuôn dài trên phố cũ,
    Biết chăng em - ở nơi đó cười vui,
    Anh chết đi nhưng hồn anh còn đó,
    Vẫn đợi e trên phố cũ về khuya!
    Vẫn tiếng chuông lặng lẽ vọng từ xa,
    Anh ngồi đó mong chờ hình dáng ấy,
    Đã cho anh cảm xúc nụ hôn đầu!

    Đánh giá

    ôi những bài thơ phong trào  Đăng lúc 20-9-2010 10:43 PM
    cảm ơn bạn nhưng mình thích theo phong trào nên mình không chú ý đến phong cách! miễn sao giải toả đc cõi lòng là ok! ^^  Đăng lúc 15-9-2010 01:44 AM
    chỉ tiếc là thơ bạn chưa có phong cách riêng  Đăng lúc 15-9-2010 01:20 AM

    Cảm ơn

    Số người tham gia 3Thanks +3 Thu lại Lý do
    songngu_163 + 1
    yeuanhvidolaanh + 1 buồn quá ạ, nghe hay đến rùng mìn ...
    Queenbee_159 + 1 não lòng...

    Xem tất cả

    Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

    Quy tắc điểm

    Đóng

    Thông báoTrước /1 Sau

    Phòng tối|Lưu trữ|Diễn đàn Yên Bái 2024 Community Guidelines |

    GMT+7, 19-10-2026 10:05 AM , Processed in 0.028851 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách