Diễn đàn Trái Tim Yên Bái 2024

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tác giả: Đoàn Thiếu Da
Thu gọn cột thông tin

THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN DO ANH EM CLB THƠ TTYB SÁNG TÁC!

  [Lấy địa chỉ]

Viết tâm trạng

Đăng lúc 28-8-2010 01:58 PM | Xem tất
Mang...
Anh ra đi mang theo cuộc tình dại
Mang trái tim em dấu tận nơi nào
Mang nụ cười em đi cuối phương trời
Mang màu hồng màu hạnh phúc đi mãi...(đi đâu thì ko biết )
              ******
Đưa em đi trong Box TTYB (Tặng mấy em gái hay đi chơi cùng anh trong box 4r)

Gốc cây cũ còn vương kỷ niệm ( Gốc chuối )
Con đường xưa in dấu bước chân ( Bờ ruộng)
Cây cầu dừa còn in dấu cũ ( Cầu dừa )
Ngày em đi trời xanh nhỏ lệ ( ngày xx tháng yy năm zzzz)
Mình anh ở lại với u sầu ( Lò gạch )

Cảm ơn

Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
Đoàn Thiếu Da + 1

Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Ngủ
    16-1-2012 03:29 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 28-8-2010 09:24 PM | Xem tất
    Tranh thủ trời đang mưa ngâu ta ẳng lên một tiếng vậy...

    Bằng vôi vữa bằng xi măng cốt thép
    Có thể xây vô khối những chiếc cầu
    Nhưng vật liệu đâu phải những phép màu
    Xây lên chiếc cầu nối đôi bờ hạnh phúc?!
    (Nghe cứ ngu ngu thế nào ấy nhỉ >"<;)

    Ẳng phát nữa rồi té này ...Hai bài chốt cùng một câu cuối giống nhau luôn >"< chết nè...

    Trời mưa đêm cứ tỉ tê rả rích
    Như đang kể về sự tích mưa ngâu
    Tôi ước sao có được phép màu
    Xây lên chiếc cầu nối đôi bờ hạnh phúc

    Đánh giá

    Chết! Cô làm anh say hơn cả rượu đấy  Đăng lúc 31-8-2010 10:46 AM
    thích thơ của anh mục đồng ^^  Đăng lúc 31-8-2010 09:21 AM

    Cảm ơn

    Số người tham gia 3Thanks +3 Thu lại Lý do
    songngu_163 + 1
    Sir.Diamond + 1
    Đoàn Thiếu Da + 1

    Xem tất cả

    Đăng lúc 30-8-2010 01:12 PM | Xem tất
    Một bài Tứ Tuyệt !
    Hỡi người biết không những xế chiều?
    Hoàng hôn rực rỡ biết bao nhiêu!
    hào quang đốt cháy vầng mây xám
    rạo rực lòng ta nhớ ai nhiều
          

    (chắc là nhớ mama)........

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1

    Xem tất cả

    Đăng lúc 30-8-2010 05:18 PM | Xem tất
    Có Hoàng hôn thì sẽ có Bình minh
    "Nhìn ra biển lặng ngắm bình minh
    Buồn biết bao nhiêu có một mình
    Chợt nhớ ngày xưa bên người ấy
    Giờ  đã vô tình đánh mất nhau"

    Đánh giá

    giống tâm trạng anh lắm ^^. chúc sn muộn vui vẻ  Đăng lúc 31-8-2010 01:26 AM

    Cảm ơn

    Số người tham gia 3Thanks +3 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1
    songngu_163 + 1
    [MrSmith] + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Ngủ
    16-1-2012 03:29 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 31-8-2010 11:23 AM | Xem tất
    Chợt nhận được tin của một người bạn đã vào Nam! Giờ đây mỗi đứa một phương trời! Nhớ lại bài thơ mình đã làm....
    Ôi bạn cũ giờ đã xa rồi
    Bạn nơi ấy tôi nơi này cách biệt
    Bạn còn nhớ những ngày chung cây viết
    Vui hồn nhiên dưới tán lá trường xưa...

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Ngủ
    16-1-2012 03:29 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 31-8-2010 11:25 AM | Xem tất
    Này thì ẳng thêm một phát nữa này...

    Một nửa bầu trời anh nhìn qua khung cửa
    Thấy ở trên trời một nửa đổ mưa
    Thấy ở trong lòng niềm vui một nửa
    Một nửa nỗi buồn anh gửi phía không em

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Trầm cảm
    20-2-2012 10:42 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 1-9-2010 11:08 AM | Xem tất
    Hì, lâu ko làm thơ, hnay vào post 1 bài cho cả nhà đỡ nhớ

    Cứ ngỡ tình chúng ta là ảo
    Như thế giới mạng giữa thật và hư
    Anh không tin rằng mình có thể
    Bị ảnh hưởng bởi một người như em
    Từ những câu bông đùa chém gió
    Anh đã nói thật lúc nào không hay
    Anh biết anh và em là thật
    Cả tình anh cũng là từ trái tim
    Sao anh đau khi nghe em khóc?
    Nhói trong lòng khi em buồn vì ai
    Giận người ta không quan tâm em ốm
    Bực người ta chẳng lo lắng em đau
    Anh mong anh là người thay thế
    Để em được một chỗ dựa bình an
    Anh biết em hiểu về tình anh
    Nhưng trong em anh đâu là tất cả
    Bởi em còn có một ai kia
    Anh mong anh yêu em là ảo
    Mà ảo ảnh chỉ có ở trong mơ...

    Đánh giá

    Không biết có hiểu bài thơ này nói gì không nhỉ? Cảm ơn con gái!  Đăng lúc 4-9-2010 12:10 PM

    Cảm ơn

    Số người tham gia 4Thanks +4 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1
    mucdongthaonguy + 1 Đừng nên yêu sớm nhóc ạ :D
    Sir.Diamond + 1 Ghê thật...!
    yeuanhvidolaanh + 1

    Xem tất cả

    Đăng lúc 3-9-2010 11:11 PM | Xem tất

    lại trà đá và buông thơ..

    Đêm nay trời đổ cơn mưa


    Anh ngồi, anh nhớ...ngày xưa tràn về


    Sao xưa ...có những hẹn thề


    Mà nay bỗng chốc chỉ là hư vô


    .......

    Cảm ơn

    Số người tham gia 2Thanks +2 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1
    songngu_163 + 1

    Xem tất cả

    Đăng lúc 3-9-2010 11:14 PM | Xem tất
    mọi sáng tác đều đáng trân trọng và đều đc nhấn thanks ^^!

    Đánh giá

    he, em chịu, tuỳ tâm anh thôi, mà em ko spam, em chỉ chịu trách nhiệm thông báo :P  Đăng lúc 4-9-2010 03:48 PM
    spam như em 2 cá có nhận đc thanks ko nhỉ! hay là  Đăng lúc 4-9-2010 12:06 PM

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    k3s1t1nh + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Ngủ
    16-1-2012 03:29 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 4-9-2010 07:16 PM | Xem tất
    Bài này là một bài mucdong vô tình đọc được! Not phải mucdong làm! Nhưng vì thấy hay nên share cho anh em đọc! Có gì đừng chửi mucdong nhé
    Ô kìa đám mây trốn học
    Lang thang qua khắp phố phường
    Qua từng luỹ tre đầu xóm
    Rồi cùng chị gió ra khơi
                  ***
    Ô kìa đám mây mải chơi
    Quần áo tèm lem bẩn quá
    Mẹ mắng và kìa mây dỗi
    Nước mắt thành mưa từ trời
                   (Tiểu Hạ Đan)

    Cảm ơn

    Số người tham gia 2Thanks +2 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1
    k3s1t1nh + 1

    Xem tất cả

    Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

    Quy tắc điểm

    Đóng

    Thông báoTrước /1 Sau

    Phòng tối|Lưu trữ|Diễn đàn Yên Bái 2024 Community Guidelines |

    GMT+7, 18-10-2026 08:50 AM , Processed in 0.021550 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách