Diễn đàn Trái Tim Yên Bái 2024

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 11740|Trả lời: 48
Thu gọn cột thông tin

Chuyên đề mùa thu vĩnh hằng ...nắng vàng ...lá bay..và thơ thẩn :)

[Lấy địa chỉ]

Viết tâm trạng

Đăng lúc 8-9-2009 12:17 PM | Xem tất |Chế độ đọc

Mời bạn đăng ký để giao lưu kết bạn nhé <3

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

x
Mùa thu ...mùa của nắng vàng ...của lá rụng....của những cảm xúc bật chợt nảy ra trong ta...có khi lại làm ta hoài niệm về cái gì đó xa và rất xa...xuất khẩu thành thơ,văn nhỉ :D
Pumkin lập ra topic nhân khi trời đất chuyển mùa từ hè sang thu...khi lang thang trên đường nhìn thấy lá vàng bay rớt trên vỉa hè, lòng phố...bất chợt lại đọc được bài thơ Tránh động vào cây, mùa lá rụng...
Các bạn nào có bài thơ hay do sưu tầm hay sáng tác , cảm xúc bất chợt về mùa thu có thể post lên để mọi người cùng thưởng thức nhé :D
Chúc một mùa thu vui vẻ :X

Cảm ơn

Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
songngu_163 + 1

Xem tất cả

 Tác giả| Đăng lúc 8-9-2009 12:20 PM | Xem tất

"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"


                               
Đăng nhập/Đăng ký mở rộng


Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sổ sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!


                               
Đăng nhập/Đăng ký mở rộng


Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi đơn độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi


                               
Đăng nhập/Đăng ký mở rộng


Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá...
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!...


                               
Đăng nhập/Đăng ký mở rộng


Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không thể nói cùng anh đến hết
Và bây giờ còn biết nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
"Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng...


                               
Đăng nhập/Đăng ký mở rộng



                               
Đăng nhập/Đăng ký mở rộng



                               
Đăng nhập/Đăng ký mở rộng

Cảm ơn

Số người tham gia 2Danh vọng +18 Tiền +12 Thanks +2 Thu lại Lý do
HoangNhatLong + 18 + 12 + 1 đúng là GÀ :))
songngu_163 + 1 bài thơ hay nhỉ, hôm nay em mới đ ...

Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Ngủ
    16-1-2012 03:29 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 8-9-2009 12:28 PM | Xem tất
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...............

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Danh vọng +10 Tiền +10 Thanks +1 Thu lại Lý do
    pumkin + 10 + 10 + 1 mở hàng cho mình :D

    Xem tất cả

    Đăng lúc 8-9-2009 07:47 PM | Xem tất
    vẫn là Xuân Quỳnh, với những rung động hồn hậu trong sáng, chân thật đầy nữ tính trước bước đi của thời gian buổi giao mùa . Nàng gửi gắm vào đó những rung động, những suy tư, và cả quan niệm, ước muốn của mình trong tình yêu
    Hoa cỏ may một biểu tượng nhắc nhở những người đang yêu hãy yêu bằng trái tim, ánh mắt, nụ cười, mạnh mẽ, cuồng si để những bông cỏ may dễ bám vào nhưng cũng khó bứt ra.


    Cát nắng, sông đầy cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu

    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi lòng theo gió xa

    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay

    Nàng đã tìm đến hoa cỏ may để gửi gắm những cảm xúc chân thành về một mối tình bền chặt, khó phai không như những bông cỏ may dễ bám và cũng dễ bay đi.

    Cảm ơn

    Số người tham gia 2Danh vọng +10 Tiền +10 Thanks +2 Thu lại Lý do
    Saokim999 + 1 béo :P
    pumkin + 10 + 10 + 1 :X

    Xem tất cả

     Tác giả| Đăng lúc 8-9-2009 07:56 PM | Xem tất
    uh nhỉ bạn mucdong và bạn rain nói mình mới nhớ mùa thu có cả gió heo may cả hoa cỏ may nữa
    mong tiếp tục nhận được sự đóng góp của các bạn
    Đăng lúc 9-9-2009 07:49 AM | Xem tất
    Năm nay chờ mùa thu đến mà lâu quá ...
  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    2-7-2025 09:43 PM
  • Đã viết: 13 ngày

    [LV.3]Spam 3

    Đăng lúc 9-9-2009 08:25 AM | Xem tất
    Mùa thu lại nhớ hoa sữa đêm mỗi lần đi học về qua phố hoa lư, tuệ tĩnh nguyễn bỉnh khiêm...  hương hoa sữa như được ướp trong sương lành lạnh
     Tác giả| Đăng lúc 9-9-2009 11:51 AM | Xem tất
    Năm nay chờ mùa thu đến mà lâu quá ...
    Trích dẫn bài viết của GodMen vào lúc 9-9-2009 07:49 AM

    Lập thu quá được 1 tháng còn gì nữa anh
    hay là chờ mùa thu nào nữa hehe, chuẩn bị lấy vợ đê
    @Sk : tuỳ từng người ngửi được mùi hoa sữa thôi, mùa thu đúng là còn hoa sữa nữa và còn cái gì nữa nhỉ ?
    Đăng lúc 9-9-2009 12:11 PM | Xem tất
    mùa thu đến rồi, mùa của cảm hứng lãng mạn...ôi tội nghiêp các nhà thơ thu ... sáng nhặt lá, ................chiều đá ống bơ... đêm thẫn thờ ....chờ trời sáng ....
    Nắng vàng, mây tím vấn vương
    trời xanh, sương trắng , thương thương thu về ! ! !
     Tác giả| Đăng lúc 10-9-2009 09:13 AM | Xem tất
    Những chiếc lá thì thầm lời từ biệt,
    Trên phố xưa, nay đã lại thu về;
    Chỉ riêng em, em nhé, đừng bay đi
    Về quá khứ, như mùa thu muôn thuở…


                                   
    Đăng nhập/Đăng ký mở rộng

    hình như màu thu cũng là mùa cốm vòng thì phải

                                   
    Đăng nhập/Đăng ký mở rộng

    và này thì cả hoa sữa nữa
    Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

    Quy tắc điểm

    Đóng

    Thông báoTrước /1 Sau

    Phòng tối|Lưu trữ|Diễn đàn Yên Bái 2024 Community Guidelines |

    GMT+7, 23-10-2026 05:56 PM , Processed in 0.035970 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách