Tâm trạng hàng ngày | Hạnh phúc 9-12-2011 08:42 AM |
|---|
Đã viết: 1 ngày [LV.1]Spam 1
|
Mời bạn đăng ký để giao lưu kết bạn nhé <3
Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký
x
Chiều. Buồn. Một mình. Ngồi trước bãi biển đầy gió.
Ngắm nhìn mọi người nô đùa tắm biển.
Thật thích biết bao.
Còn ta
lẻ loi một mình.
Chợt....
bỗng nhận ra một điều:
sóng cứ mãi xô vào bờ
bờ dang rộng vòng tay ôm lấy sóng vỡ òa vào lòng mình. hạnh phúc biết bao.
còn gió.
gió vẫn miệt mài thổi mãi.
thổi mãi hy vọng.
thổi mãi mong một ngày nào đó sóng sẽ nhận ra tấm chân tình bao la của gió,
ấy thế mà
sóng...
sóng có biết gì đâu
sóng hồn nhiên
hồn nhiên đến mức vô tình, tàn nhẫn
sóng cứ mãi xô vào bờ
nhưng sóng có biết
chính gió
đã, đang và sẽ mãi âm thầm, lặng lẽ, miệt mài ngày đêm lao mình vào mặt biển để tạo ra sóng.
gió
gió buồn lém chứ
thế rồi gió đi mãi
đi mãi không trở về
và mặt biển đã phải lặng im
không còn sóng nữa
không có sóng
bờ biển cũng khô mòn
không có nước tạt mát vào
không có cát, phù sa bồi đắp
cả bờ biển thiếu đi một sức sống.
gió phiêu bạt khắp chốn giang hồ
bỗng một ngày lạc đến nơi xưa, chốn cũ
một cảnh tượng héo hon hiện ra
gió thấy nhớ một cái gì đó
một thứ gì đó mơ hồ nhưng rất quen
gió tung bay khắp nơi tìm kiếm làm mọi thứ mù mịt lên
gió lao mình xuống biển
vùng vẫy
làm mặt biển khuấy động cả lên
tạo ra những gợn sóng lan vào bờ
cứ thế sóng được tạo ra, và...
xô vào bờ
bờ lại được tiếp cát, tiếp nước, tiếp phù sa
vạn vật như được hồi sinh
bờ biển lại tràn trề sức sống như xưa
...............................................................................
Chuyện vẫn thế
vẫn như cũ
không hề thay đổi
sóng vẫn cứ mãi xô vào bờ
gió giờ không còn trách sóng nữa
gió biết
trong cuộc đời này
sóng mãi không thuộc về gió
và gió cũng biết
trong cuộc đời này
gió cũng chỉ yêu mỗi mình sóng
gió sẽ không bỏ đi nữa
gió sẽ ở lại bên sóng
ở lại ngắm những làn sóng tung tăng vui đùa hạnh phúc bên người ta
ở lại... làm kẻ thứ 3, bên lề
có lẽ…
giờ đây…
niềm hạnh phúc của gió
chính là niềm hạnh phúc của sóng,
-cũng là niềm đau của chính mình.
Gió... Gió (ở đây) không cuốn lá của ai đi, gió (ở đây) không mang áng mây nào chạy trốn , gió (ở đây) … đơn phương yêu sóng. |
|