Diễn đàn Trái Tim Yên Bái 2024

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tác giả: Đoàn Thiếu Da
Thu gọn cột thông tin

THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN DO ANH EM CLB THƠ TTYB SÁNG TÁC!

  [Lấy địa chỉ]
  • Tâm trạng hàng ngày
    Buồn
    6-12-2011 02:47 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 15-8-2010 08:30 PM | Xem tất
    Làm sao sống Khi hồn người mục nát.
    Chẳng còn gì ! Chỉ bụi cát mà thôi.
    tại khi xưa ta quá ham chơi
    để giờ đây hối hận phải chăng đã quá muộn

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Trầm cảm
    20-2-2012 10:42 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 15-8-2010 09:40 PM | Xem tất
        Cứ vui như mới bắt đầu
    Để rồi nặng trĩu khi mình chia xa
        Phải làm sao cho hết buồn
    Cho khỏi nhung nhớ, quên tình em đi
        Người ơi! Em có hay chăng
    Tim này đau nhói khi được tin em
        Giờ đây em đã có chồng
    Con bồng con bế như đò sang ngang.

    Cảm ơn

    Số người tham gia 2Thanks +2 Thu lại Lý do
    Sir.Diamond + 1
    Đoàn Thiếu Da + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Buồn
    6-12-2011 02:47 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 15-8-2010 09:57 PM | Xem tất
    Buồn Thì ta đã buồn rồi
    Buồn thêm một chút lạnh lòng thôi! *
    Nhớ thì nhớ tự thuở nào,
    Nhớ thêm một chút có làm sao.
    Có buồn, có nhớ, có tình,
    Chẳng hơn không bóng không hình một ai.
    Cuộc đời như một cuộc cờ,
    Nếu không có cái bất ngờ đắng cay.
    Nếu không kẻ trả người vay,
    Thì sống giữa cuộc đời này uổng công

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Trầm cảm
    20-2-2012 10:42 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 15-8-2010 10:23 PM | Xem tất
    Cười khi tình ta tan vỡ
    Cười khi người nỡ bỏ lại ta.
    Cười cho quên đi nỗi nhớ
    Cười cho lòng nhẹ bớt sầu đau.

    Cảm ơn

    Số người tham gia 2Thanks +2 Thu lại Lý do
    Sir.Diamond + 1
    duongbeok6 + 1

    Xem tất cả

    Đăng lúc 16-8-2010 01:43 AM | Xem tất
    Khóc khi tình tan vỡ
    Khóc khi người cất bước ra đi
    Khóc cho quên đi nỗi nhớ
    Khóc cho trôi đi hết sầu đau
    Khóc thì cũng khóc rồi
    Khóc làm chi nữa cho đời đắng cay!

    Cảm ơn

    Số người tham gia 2Thanks +2 Thu lại Lý do
    Đoàn Thiếu Da + 1
    duongbeok6 + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Ngủ
    16-1-2012 03:29 AM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 16-8-2010 11:01 AM | Xem tất
    Một mình với thuốc trên tay
    Đêm nay lại thuốc với mình mà thôi
    Một mình tôi vẫn một mình
    Dù trong tim vẫn một hình bóng ai
                  ***
    Một làn tóc rủ bờ vai
    Nụ cười chúm chím mắt nai mơ màng
    Vì chưng tôi bỗng xốn xang?!
    Phải do tôi đã vướng ngang tơ tình
           ***
    Một mình tôi vẫn một mình
    Một mình với một mối tình đơn phương...

    Cảm ơn

    Số người tham gia 3Thanks +3 Thu lại Lý do
    mắtđen + 1
    Đoàn Thiếu Da + 1
    duongbeok6 + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Buồn
    6-12-2011 02:47 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 16-8-2010 12:58 PM | Xem tất



        Anh nào biết ... mai sau tình tan vỡ
    Để chạnh lòng, niềm nhung nhớ vu vơ
    Buồn vấn vương, đêm khao khát đợi chờ
    Tình chia cách ai ngăn dòng mắt lệ
  • Tâm trạng hàng ngày
    Suy ngẫm
    2-1-2012 06:56 PM
  • Đã viết: 22 ngày

    [LV.4]Chém gió 1

    Đăng lúc 16-8-2010 07:48 PM | Xem tất
    Trả lời 178# duongbeok6

    ?????????
    giống " da nâu "  do ca sĩ Phi Thanh Vân thể hiện nhỉ

    Đánh giá

    hy....da nào thỳ cũng là người chông chênhh trên đời cuộc đời vững chắc  Đăng lúc 17-8-2010 02:06 AM
    em toàn đọc là " da trâu", hj`  Đăng lúc 16-8-2010 08:20 PM
  • Tâm trạng hàng ngày
    Suy ngẫm
    2-1-2012 06:56 PM
  • Đã viết: 22 ngày

    [LV.4]Chém gió 1

    Đăng lúc 16-8-2010 07:55 PM | Xem tất
    Thế là em xa tôi mãi mãi
    cả mùa hoa cũng đã đi rồi
    trưa mùa hạ trời xanh mây trắng
    Hoa nhói lòng đỏ sắc chia ly

    Vô tâm quá nên tôi đánh mất
    Trong thơ tôi em quá dịu dàng
    xin giữ lại một làn hương cũ
    và mắt nhìn thăm thẳm như đêm

    Giờ hoa đỏ đã là kỉ niệm
    Lối đi xưa cỏ mọc xanh rồi
    chỉ mùa hoa ngàn năm vẫn đợi
    Chờ nỗi buồn chầm chậm qua đi

    Cảm ơn

    Số người tham gia 2Thanks +2 Thu lại Lý do
    mucdongthaonguy + 1
    Đoàn Thiếu Da + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Suy ngẫm
    2-1-2012 06:56 PM
  • Đã viết: 22 ngày

    [LV.4]Chém gió 1

    Đăng lúc 16-8-2010 10:48 PM | Xem tất
    Giao mùa
    Nắng vướng hoàng hôn
    Mùa đông về vướng đôi luồng heo may
    Người về
    ta vướng bàn tay
    Ta về ta vướng tóc mây .... Thấn thờ
    Ước j chung 1 giấc mơ
    chắc người sẽ hiểu câu thơ ta làm
    Nào hay....
    Giấc mộng xa xăm
    Nào hay....
    người mới trăng rằm .... Ta ơi
    Thôi đừng dụ khị tim người
    hãy cho 16 tươi cười như hoa
    Ta về lối cũ, mình ta 1 mình

    Đánh giá

    tao thích bài này quá ^^  Đăng lúc 17-8-2010 01:30 AM
    cái này đc gọi là Lục Bát xuống dòng  Đăng lúc 16-8-2010 10:50 PM

    Cảm ơn

    Số người tham gia 3Thanks +3 Thu lại Lý do
    mắtđen + 1
    elize + 1
    mucdongthaonguy + 1

    Xem tất cả

    Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

    Quy tắc điểm

    Đóng

    Thông báoTrước /1 Sau

    Phòng tối|Lưu trữ|Diễn đàn Yên Bái 2024 Community Guidelines |

    GMT+7, 18-10-2026 10:26 AM , Processed in 0.024750 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách