Diễn đàn Trái Tim Yên Bái 2024

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 1758|Trả lời: 5
Thu gọn cột thông tin

Dịch

[Lấy địa chỉ]

Viết tâm trạng

Đăng lúc 9-10-2008 06:01 PM | Xem tất |Chế độ đọc

Mời bạn đăng ký để giao lưu kết bạn nhé <3

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

x
Dzo nhu cầu chung về học tập cũng như giải trí săn lùng lời bài hát nước ngoài bằng tiếng Việt nên em mở topic này ..Hy vọng các bạn có những bản dịch bài hát hay, hoặc sưu tầm được những bản dịch về các bài hát ở đâu thì chia sẻ cho mọi người với nhé. Chúng ta cùng xây dựng 1 room thật phát triển nha... :x

Hiện tại tớ dịch đc 1 số bài ..ai cần dịch bài j có thể pm tớ
  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    2-7-2025 09:43 PM
  • Đã viết: 13 ngày

    [LV.3]Spam 3

    Đăng lúc 9-10-2008 06:03 PM | Xem tất
    Thank tinh thần xung phong.. trước có loinhac.com dich khá hay và nhiều nhưng giờ bắt đóng phí để xem lời dịch... thôi tự sướng vậy.. có gì anh ủng hộ
     Tác giả| Đăng lúc 9-10-2008 09:28 PM | Xem tất
    Ủng hộ thôi thì ko đủ tìm việc cho em làm đi
    Đăng lúc 9-10-2008 09:55 PM | Xem tất
    I’m holding on your rope
    Got me ten feet off the ground
    And I’m hearing what you say
    But I just can’t make a sound
    You tell me that you need me
    Then you go and cut me down
    But wait
    You tell me that you’re sorry
    Didn’t think I’d turn around and say..

    That it’s too late to apologize, it’s too late
    I said it’s too late to apologize, it’s too late

    I’d take another chance, take a fall, take a shot for you
    And I need you like a heart needs a beat
    (But that's nothing new)
    Yeah yeah

    I loved you with a fire red, now it’s turning blue
    And you say
    Sorry like an angel, heavens not the same with you
    But I’m afraid

    It’s too late to apologize, it’s too late
    I said it’s too late to apologize, it’s too late
    Woahooo woah

    It’s too late to apologize, it’s too late
    I said it’s too late to apologize, it’s too late
    I said it’s too late to apologize, yeah yeah
    I said it’s too late to apologize, yeah

    I’m holding on your rope
    Got me ten feet off the ground.


    Dịch:
    Tôi nắm giữ sợi dây của bạn,giữ tôi trong 10 dặm trở lại đây.Và tôi nghe bạn nghe bạn nói rằng,nhưng tôi ko thể thốt ra tiếng.Bạn nói rằng bạn cần tôi,sau đó bạn bỏ tôi đi mà ko nói lời nào.Nhưng chưa hết,bạn nói bạn xin lỗi,nhưng đừng nghĩ tôi tha lỗi cho bạn.Tôi sẽ bỏ đi và nói rằng..........
    Đã quá trễ để xin lỗi.Tôi đã làm tất cả mọi thay đổi,tất cả mọi sự sai lầm,và tôi cần bạn như trái tim cần nhịp đập.Nhưng nó ko phải là tất cả,tôi yêu bạn như ngọn lữa đỏ,nhưng nó đã trở thành màu xanh.Bạn xin lỗi tôi như 1 thiên thần,nhưng bạn đừng mong rằng thiên đường thuộc về bạn.Nhưng tôi e rằng.Đã quá trể để.....xin lỗi.


    Anh tự dịch >.<
    Đăng lúc 9-10-2008 09:57 PM | Xem tất
    The Soul Collapsed

    Calm...storm...luxury...dust...
    Silence...screams...agony …
    Who am I now?
    A Ghost...a shadow...
    An empty soul lost with no shelter...
    And I die…I die once again…
    Fear…pain…pleasure...
    I tremble…I shiver…
    I cry…I bleed…
    Like a crimson book…opened in a random page…
    Like a lonely moonlight in an deep instant…
    Like a rose fallen from heaven…
    Like an angel sleeping at the cemetery gate…
    Like a star that cannot shine…
    Like your smile lost forever…your hands cold as ice…
    Like my voice…clamming your name in the darkness…
    Like my party dress floating in the lake…
    Like that endless song…
    Like your blood in my skin…
    Like a long lost picture of your face…
    Like these hurtful dreams…
    Who am I now?
    Who are you now?
    Whispers...secrets...
    Shadows in a forgotten valley...
    The death of my soul...
    The end of this world...



    Dịch dùm anh kái này nhé.Em có việc rùi đó máy bay yêu của anh :d.
     Tác giả| Đăng lúc 10-10-2008 07:29 PM | Xem tất
    Song for a stormy night

    The rain beats hard at my window,
    While you, so softly do sleep.
    And you can't hear the cold wind blow,
    You are sleeping so deep.
    Outside it's dark, the moon hiding,
    By starlight only I see.
    The host of the night-time go riding,
    But you are safe here with me,
    So, while the world out there is sleeping,
    And everyone wrapped up so tight,
    Oh, I am a vigil here keeping,
    On this stormy night;
    I promised I always would love you,
    If skies would be grey or be blue,
    I whisper this prayer now above you,
    That there will always be you.
    Sometimes we're just like the weather,
    Changing by day after day;
    As long as we'll be together,
    Storms will pass away.
    I said I would guard and protect you,
    Keep you free from all harm;
    And if life should ever reject you,
    That love would weather each storm.
    So, while the world out there is sleeping,
    And everyone wrapped up so tight,
    Oh, I am a vigil here keeping,
    On this stormy night;
    I promised I always would love you,
    If skies would be grey or be blue,
    I whisper this prayer now above you,
    That there will always be you.
    Soon, I know you'll be waking,
    Ask did I sleep - did I write?
    And I'll just say I was making..
    A song.. for a stormy night.
    *************************************
    Lời dịch:

    Bài hát cho một đêm bão tố

    Mưa rơi khung cửa tôi ngồi
    Ru nàng giấc giấc ngủ tinh khôi yên bình
    Gió đông thổi suốt năm canh
    Nàng đương say ngủ giấc lành, chẳng nghe.
    Ngoài trời, trăng bị mây che
    Nhưng sao vẫn sáng, để nghe thầm thì
    Chúa tể bóng tối bỏ đi
    Nhưng nàng chẳng phải lo gì, bên tôi.
    Con người chẳng khác mây trời
    Mỗi ngày một khác, cuộc đời đổi thay
    Chỉ cần tay vẫn kề tay
    Bão giông sẽ hết, nắng ngày mai lên
    Trông em trong giấc ngủ hiền
    Giữ em khỏi mọi muộn phiền hiểm nguy
    Và nếu đời có làm gì
    Khiến em buồn khổ anh thề, sẽ ngăn
    Ngăn em không phải khóc than
    Vì yêu anh sẽ làm nên bão này
    Vạn vật đều đã ngủ say
    Mọi người cũng ngủ, chăn quây giấc nồng
    Riêng tôi chẳng ngủ để trông
    Mặc trời mưa gió bão giông đêm dài
    Một lời xin hứa yêu dài
    Tình tôi sẽ chẳng nhạt phai, cho dù
    Trời mưa mây gió âm u
    Hay là trời biếc xanh như mắt nàng
    Sao ơi tôi ước được chăng?
    Bên tôi mãi chỉ một người, là em.
    Sớm mai em tỉnh giấc đêm
    Hỏi tôi: "Không ngủ? Suốt đêm viết gì?"
    Tôi đáp rằng, chẳng có chi,
    Viết một bài hát cho đêm bão bùng

    When You say nothing at all
    Lyric

    When You say nothing at all
    It's amazing how you can speak right to my heart
    Without saying a word you light up the dark
    Try as I may I could never explain
    Wat I hear when you don't say a thing

    All day long I can hear people talking out loud
    But when you hold me near you drown out the crowd
    Try as they may they can never define
    What's been said between your heart and mine

    The smile on your face lets me know that you need me
    There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
    The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall
    You say it best when you say nothing at all

    Khi em không nói gì
    Lời Việt


    Đó là điều kì diệu khi em đoán trúng tim anh
    Chẳng nói một câu nhưng em đã thắp sáng ngọn lửa trong bóng đêm
    Anh cố gắng nhưng vẫn ko thể nào giải thích
    Anh nghe được điều gì khi em ko nói một câu

    Hằng ngày mọi người nói chuyện xôn xao
    Nhưng âm thanh đó như chìm hẳn xuống khi em bên anh
    Đã cố gắng nhưng vẫn chưa ai bao giờ định nghĩa được
    Điều gì đó giữa hai con tim chúng ta

    Nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt em cho anh biết rằng em cần anh
    Sâu thẳm trong đôi mắt em nói rằng em ko bao giờ rời xa anh
    Bàn tay em như muốn nói rằng em sẽ không bao giờ lìa xa anh khi anh vấp ngã.
    Em đã thể hiện những điều tốt đẹp nhất dù em chẳng cần nói lời nào cả.
    Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

    Quy tắc điểm

    Đóng

    Thông báoTrước /1 Sau

    Phòng tối|Lưu trữ|Diễn đàn Yên Bái 2024 Community Guidelines |

    GMT+7, 21-10-2026 01:31 PM , Processed in 0.026079 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách